"32 tuổi, tôi thà cô đơn chứ không yêu những cô gái quá táo bạo!"
Tôi tên Hoài Anh. Vài tháng trước, tôi được một người họ hàng giới thiệu một cô bạn gái nhỏ hơn 5 tuổi, làm kinh doanh tự do. Vì thấy mình lớn tuổi, tôi đồng ý hẹn gặp, nhưng đã dừng lại ngay sau buổi gặp đầu tiên. Cô ấy nhỏ nhắn, xinh xắn và hiền lành. Để lịch sự, tôi mang theo hoa hồng. Sau khi ăn uống xong, lúc chuẩn bị đưa cô ấy về thì cô ấy hỏi: “Không ghé khách sạn sao?”. Tôi ngạc nhiên và hỏi lại. Cô ấy cười chê tôi quê mùa, nói rằng thời đại nào rồi mà còn giữ kẽ. Tôi khẳng định quan điểm chỉ quan hệ khi đã là vợ chồng, thì cô ấy lại nói rằng tình yêu không có tình dục chỉ là tình đồng chí, thậm chí còn kể về bạn cô đã lên giường chỉ sau vài ngày.
Trong thời đại này, nhiều đàn ông gặp vấn đề về sinh lý, và nếu kết hôn mà không hợp nhau trong chuyện chăn gối thì sẽ rất khổ. Cô ấy chủ động mời tôi thử trước hôn nhân vì có ý định lâu dài. Tôi phản đối, nói rõ rằng tôi không thích những cô gái buông thả và cần nhân phẩm hơn là thân thể. Cô ấy vẫn kiên quyết, lập luận rằng tình dục chiếm 80% hạnh phúc trong hôn nhân, và nếu nhu cầu không được đáp ứng, sẽ dẫn đến mâu thuẫn. Cô ấy còn châm biếm tôi như mèo từ chối mỡ.
Tôi không thể chấp nhận lý do biện hộ cho sự buông thả trong mối quan hệ vợ chồng. Không thể sống chỉ vì tình dục, mà còn cần tình yêu và gia đình. Việc tự nguyện lên giường với người mới gặp cũng đã phản ánh phẩm chất của các cô. Với tư tưởng thoải mái mà thiếu sâu sắc, không có gì lạ khi tỷ lệ phá thai tăng cao. Tôi cảm thấy khó khăn tìm kiếm một người con gái hiền lành, tế nhị và coi trọng gia đình. Liệu có còn ai như vậy?


Source: https://afamily.vn/32-tuoi-nhung-toi-tha-e-chu-khong-yeu-nhung-co-nang-tao-bao-vay-dau-20181108110218035.chn